Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục sinh

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI HẰNG SỐNG

4-26 hienra voimonde.jpg

LỜI CHÚA: Mc 16, 9-15

(9) Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Ðức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. (10) Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. (11) Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

(12) Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. (13) Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

(14) Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại. (15) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

SUY NIỆM: 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 15, 16)

1. Trước tiên, có thể nói, bài Tin Mừng hôm nay vừa khép lại tuần bát nhật Phục Sinh với bài tổng kết các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu ; vừa mở ra chặng mới trong lộ trình phụng vụ Mùa Phục Sinh. Tuy nhiên, độc giả không khó để nhận ra rằng khi nhắc đến ba cuộc hiện ra của Chúa Giêsu, lần lượt với Maria Madalena, với hai môn đệ Emmau rồi với mười một tông đồ, hẳn thánh Marcô có chủ đích riêng của ngài: Marcô muốn cho độc giả thấy sự cứng tin của các tông đồ.

Kế đến, đặt mình vào hoàn cảnh của các tông đồ, độc giả có thể tự nhủ rằng mình cũng sẽ giống như các môn đệ, thật khó để tin nhận một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Hoặc giả như khi đọc bài Tin Mừng hôm nay như đọc lại một câu chuyện, biết đâu ta cũng tự cho mình một vị trí nào đó cao hơn các môn đệ ít học kia, rồi nhận xét rằng: tội nghiệp, họ đáng thương hơn đáng trách.

2. Nhưng, cả hai tư cách, cả hai thái độ trên có lẽ chẳng phải là điều mà Mẹ Hội Thánh chờ đợi nơi con cái mình, nơi tôi, bạn, anh chị, chúng ta và mỗi Kitô hữu hôm nay. Hội Thánh cũng chẳng hẳn chỉ muốn mượn sự cứng tin của các môn đệ để hộ giáo, để cho thấy tính hợp lý của sự kiện Chúa Phục Sinh. Mà chắc chắn, sứ điệp gọn gẽ, sâu sắc và cấp bách của Tin Mừng hôm nay chính là:

- chúng ta được mời gọi nhận thật rằng chúng ta cần đến Chúa, cần giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu dù ta đang đi giữa cuộc đời này với biết bao nhiêu nhu cầu lớn nhỏ khác ;

- chúng ta được mời gọi tin thật rằng Đấng Cứu Chuộc chúng ta đang sống, đang hiện diện trong cuộc đời này, đang có mặt bên ta, trong ta, thật gần. Người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn san sẻ, yêu thương và đỡ nâng ta ;

- chúng ta được mời gọi sống niềm tin này bằng cách thực hiện các lời dạy của Chúa qua Thánh Kinh và qua Giáo hội. Nhờ đó, ta có thể thực hiện được sứ mạng Chúa Phục Sinh đã ủy thác: loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

3. Có điều là, thực tâm mà xét, hẳn chúng ta đã ít nhiều nhận ra rằng mình đang có những nhu cầu khác ngoài nhu cầu cần đến Chúa.  May chăng ta cũng thấy mình cần Chúa, nhưng lại xem Chúa như phương tiện giúp ta đạt đến một nhu cầu khác ngoài Chúa như sự giàu có, sự giải trí, sự thăng tiến trong nghề nghiệp, ... Những nhu cầu khác Chúa này đẩy ta đến một lối sống không có Chúa. Hay nói tệ hơn, là ta suy nghĩ, nói năng và hành động như thể là Chúa không có trong dòng đời và trong lòng mình. Lối sống này đẩy ta xa Chúa dần dần, khiến ta ngày càng khó có cơ hội thực hiện ý Chúa và làm theo Lời Ngài. Thành ra, lời loan báo tin tin mừng cho mọi loài thọ tạo vẫn chỉ là nỗi khát mong của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu ; vẫn còn mờ mịt, méo mó và thậm chí chỉ là tin buồn nơi cuộc sống của chúng ta và của anh chị em xung quanh.

Bạn đang cần gì ? Bạn vẫn thật sự và mạnh mẽ tin rằng Chúa vẫn có đó, vẫn sống, vẫn hoạt động trong cuộc đời này ? Bạn đã kinh nghiệm ít nhiều về việc đem tin vui, tin bình an cho anh chị em ?

Hãy mở lòng ra để Đấng Phục Sinh giúp bạn chất vấn và trả lời, giúp bạn điều chỉnh đời mình cho đúng với niềm xác tín: tôi cần Chúa, tôi tin Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, tôi đang sống nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài và cho Ngài.

4. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Con cần Chúa biết bao. Đời con không dừng lại với cái chết như một dấu chấm tận.  Con cần Chúa cứu chuộc con, để con được sống mãi với Chúa sau khi đã lìa cõi thế. Con muốn sống theo những gì Chúa mặc khải và những điều Hội Thánh Chúa truyền dạy. Con muốn dùng đời sống của con để  nói với thế giới, với anh chị em con và với từng thành viên trong gia đình, trong giáo xứ con rằng: Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Xin giúp con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 02/04 - 08/04/2015: Trên đường Emmau
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: “CHÚA ĐÓ !”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh: PHỤC SINH GIẢI PHÓNG NIỀM HY VỌNG. Thiên An
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Bát nhật Phục Sinh: CHÚA ĐÃ GỌI TÊN TÔI. Nt. Maria Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh: Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Ki-tô Phục Sinh. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh. Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Các bài suy niệm LỄ PHỤC SINH – Năm B
     CƠ CẤU VÀ Ý NGHĨA BÀI CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH - VIDEO CÔNG BỐ THÁNH THI EXSULTET TIẾNG LATINH - TIẾNG ANH - TIẾNG VIỆT