Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Thủy chung

LỜI CHÚA: Mt 19, 3-12

ap_20100922054347489.jpg3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" 4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", 5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" 8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." 10 Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." 11 Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."

SUY NIỆM:

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Câu thành ngữ có ý đề cao sự hòa thuận gắn bó giữa vợ chồng trong gia đình tạo nên sức mạnh phi thường khiến họ có thể làm được những điều kỳ diệu như tát cạn nước biển Đông. Thế nhưng mối bền vững hôn nhân trong xã hội hôm nay đang bị phá vỡ bởi luật pháp cùng với thói ích kỷ của con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, nhóm biệt phái đến hỏi Chúa Giêsu xem họ có được phép ly dị không? Thay vì cho một đáp án hay Không, Chúa Giêsu nhắc cho họ một điều căn bản là từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi điều tốt lành, Người sáng tạo con người có nam có nữ, họ được chúc phúc để “nên một” với nhau, và mối giao kết ấy là“bất khả phân ly”.

Cụm từ “thuở ban đầu” như một điểm nhấn cho chúng ta hiểu rằng từ ngàn đời trong ý định sâu thẳm, Thiên Chúa đã yêu thương cho chúng ta được làm người giống hình ảnh Thiên Chúa, có lý trí phân định phải trái và có trái tim biết yêu thương. Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp. Như âm dương kết hợp mà sinh ra vạn vật, tứ thời bát tiết vận hành luân chuyển, trời đất sông núi hài hòa, chim muông hoa lá phong phú xinh tươi. Đặc biệt sự kết hợp giữa người nam và người nữ là cả một kỳ công mà chỉ có Thiên Chúa đầy quyền năng và yêu thương mới dệt nên họa phẩm đẹp đến thế.

Thế nhưng vì ích kỷ mà loài người đã phá vỡ trật tự hài hòa ấy, tình yêu rạn nứt, chỉ còn lại phản bội dối gian, chia ly xa cách. Đó là lý do mà luật Môsê cho phép ly dị như một chọn lựa ngoài ý muốn để cứu gỡ tình trạng bi đát ấy. Thiên Chúa luôn luôn tìm cách để giúp chúng ta đi trọn hành trình ơn gọi của mình. 

Trong sách ngôn sứ Ezekiel, có lời Đức Chúa phán với Giê-ru-sa-lem như sau:

 “Giêrusalem, gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Ca-na-an; cha ngươi là người E-mô-ri, mẹ ngươi là người Khết.  Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai xát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán với ngươi: "Cứ việc sống!" Ta làm cho ngươi nẩy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nẩy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của Ta phủ lên để che thân thể loã lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi”.

Dân tộc Israel được ví như một đứa trẻ còn non nớt bị bỏ rơi bên vệ đường.Thiên Chúa đã đem về tắm bằng thứ nước ân sủng, xóa sạch mọi nỗi ô nhục tiền kiếp. Được chăm bẵm an ủi vỗ về, đứa trẻ ấy ngày một lớn và trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Di căn của nguyên tổ còn đó, thiếu nữ ấy chạy theo thờ lạy thần ngoại bang mà quên ân nghĩa cũ. Dù vậy Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín, Người giải thoát dân khỏi kiếp nô lệ bên Ai-cập và dẫn họ vào vùng đất chảy sữa và mật. Họ được ăn bánh no nê, ngựa quen đường cũ, chứng nào tật đấy, họ lại lãng quên lời giao ước, bỏ Thiên Chúa mà đi tìm niềm vui khác.

Bản chất của con người là yếu đuối tội lỗi nhưng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn mọi vực sâu của lầm lỗi, và tình yêu ấy đã thắng vượt tất cả để đem ơn Cứu Độ đến cho con người. Lời Chúa hôm nay không chỉ nhắc nhở những ai sống bậc hôn nhân phải gắn bó chung thủy với nhau trọn đời. Ly dị là đi ngược với ý muốn tốt đẹp thuở ban đầu nơi Thiên Chúa. Khi cha mẹ ly dị kéo theo bao nhiêu hệ lụy mà những đứa con sẽ phải gánh chịu nhiều tổn thất. Chỉ khi chúng ta chu toàn và trung thành trong đời sống hôn nhân, chúng ta mới có khả năng trung thành với Thiên Chúa. 

Lịch sử cứu độ là lịch sử của sự kiếm tìm, của bao dung tha thứ. Dù con người có phản bội đi hoang, Người vẫn yêu và yêu  đến cùng. Thiên Chúa là Đấng chí thánh, nơi Người không vương một chút dối gian, vì thế chỉ ai khiêm tốn bước đi trong đường lối Chúa mới sống được ơn gọi trinh tiết, hoàn toàn dâng hiến vì Nước Trời.

Khi cuộc sống xã hội hôm nay mọi giá trị đều đảo lộn, thì hạnh phúc gia đình càng trở nên mong manh, xin cho những ai đang sống trong bậc hôn nhân biết cậy dựa vào ơn Chúa để lướt thắng những cám dỗ làm hủy hoại giao ước hôn nhân, để hết thảy chung thủy với nhau và tín trung với Chúa. Còn những ai Chúa cho ơn gọi đặc biệt cũng biết đặt trọn niềm tin và tình yêu nơi Chúa, để đừng bao giờ làm hoen ố lời giao ước thánh mà trọn đời dâng hiến cho Nước Trời.

Nt Maria Anh Thư, OP

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: Đừng tưởng rằng mình hào phóng …Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: THA THỨ. Thiên Thảo SJP
     BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN B . Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH. Lm Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- GIÁ TRỊ LỚN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬN NHỎ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- THA THỨ. Nt Anna Nguyễn Thị Nguyện
     ĐỨC TIN