Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
52hinh53.jpg
Đức Giêsu là ánh sáng thật. Điều đó được mạc khải ngay trong những câu đầu của Tin Mừng Gioan. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,1.9). 
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C_ Lm Đan Vinh - HSTM

CN 5 MC (2).jpgTin mừng hôm nay trình bày tình thương bao dung của Thiên Chúa, thể hiện qua thái độ của Đức Giê-su đối với một phụ nữ phạm tội ngọai tình. Câu chuyện được trình bày như một màn kịch gồm 3 hồi như sau :

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C_ Lm Giuse Đỗ Đức Trí
CN 5 MC C.jpgMỗi người đều đã từng được Chúa yêu thương tha thứ, đã từng được nghe Chúa nói với chính mình: “Ta không kết tội con đâu, con hãy về và từ nay đứng phạm tội nữa,” Thế nên, ta cũng hãy biết cảm thông tha thứ cho anh chị em. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

T7 T4 MC.jpgThế giới có rất nhiều tôn giáo, nhiều còn đường và nhiều giáo thuyết cho cuộc sống. Chúng ta không cần phải tranh luận đạo nào tốt hay xấu, nhưng điều chúng ta cần là tự mình phân định cho chính mình để theo hay không theo một đạo nào đó.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ

T6, T4 MC.jpgTrước những tranh luận của người Do Thái, Chúa Giêsu đã thẳng thắn tuyên bố về nguồn gốc thần linh của Người, như Người đã nhiều lần làm như thế: “Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai ta”. Đây là một mặc khải hết sức quan trọng vừa giúp chúng ta nhận ra chân lý thâm sâu về Chúa Giêsu vừa giúp chúng ta cảm nghiệm tình yêu đậm sâu Thiên Chúa dành cho con người.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Nt. Maria Phạm Thực
T5 T4 MC.jpgTrải qua hơn hai ngàn năm kể từ khi Đức Giê-su mang Tin Mừng đến trần gian, Giáo Hội vẫn không ngừng tiếp tục sứ mạng của Ngài là rao truyền đức tin cho nhân loại. Thế nhưng nhìn lại những người tin vào Đức Ki-tô xem ra thật khiêm tốn nếu không nói là quá ít ỏi.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
t4, t4 mc.jpgTin mừng hôm nay cho thấy sự căng thẳng giữa những người Do Thái và Chúa Giêsu. Một đàng, Chúa Giêsu muốn tỏ cho họ thấy Người là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại: “Tôi bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,25). 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
T 3 T4 MC.jpgVà như chúng ta có kinh nghiệm, ơn tha thứ không thể là « tự động » được, nhưng liên quan đến tự do của ngôi vị, liên quan đến ơn chữa lành con tim, chữa lành tâm hồn, được giải thoát khỏi sự dữ. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

T2 TA MC (2).jpgBài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa chữa bệnh cho một bé trai đau liệt gần chết. Viên sĩ quan người ngoại có đứa con trai đau liệt, nguy cơ sắp chết. Ông đến gặp Chúa, van xin Ngài đến chữa cho con trai của ông.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay_Nt. Thiên Thảo SJP

T2 T4 MC.jpgChúng ta đã trải qua nửa thời gian của mùa chay thánh rồi, thời gian qua đi không thể lấy lại được. Vậy chúng ta đã sống tâm tình mùa chay như thế nào? Thử hỏi đức tin của chúng ta có trưởng thành hơn không trong thời điểm hồng phúc này?

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay C_Lm. Đan Vinh - HSTM

CN 4 MC (2).jpgThiên Chúa như một người Cha từ bi nhân hậu luôn “chạnh lòng thương” và sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho lòai người như Thánh vịnh 135 đã ca tụng : “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương“. Tin mừng qua dụ ngôn Lòng Cha Bao Dung cho thấy tình thương tha thứ của Thiên Chúa đối với tội nhân thực lòng sám hối ăn năn.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CN 4 MC.jpgCâu chuyện đứa con thứ bỏ nhà ra đi trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Mặc dù ở trong nhà, nó được người cha yêu thương nhiều hơn người anh; nó muốn gì được nấy, nhưng nó vẫn muốn tìm cách thoát khỏi gia đình.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

T7, T3 MC.jpgNgười Pharisêu và người thu thuế, đến từ hai tầng lớp và cách sống khác nhau. Bài Tin Mừng cho thấy tương quan của họ với Thiên Chúa và điều họ tìm kiếm nơi Ngài cũng khác nhau. Điều này được thể hiện trong hai lời cầu nguyện khác nhau của họ.

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
XIN VÂNG.jpg
Hôm nay cùng với Giáo Hội mừng lễ Đức Maria được truyền tin hay nói chính xác hơn, hôm nay Giáo Hội mừng Mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người, thập thế và nhập cuộc với con người
Suy niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin _Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
lễ truyền tin.jpgPhần lớn các Kitô hữu chúng ta không còn xa lạ với biến cố Thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai Chúa Giêsu mà ngày lễ hôm nay mừng kính. Thậm chí, một vài người không có đức tin có khi cũng thuộc nằm lòng câu chuyện này vì nó đi liền với đại lễ Giáng Sinh mà cả thế giới đều đón mừng. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
T5, T3 MC.jpgNước Thiên Chúa đã đến trần gian này qua cuộc Nhập Thể của Con Một Người – Đức Giêsu Kitô; qua 30 năm Ngài sống âm thầm tại Nadarét; qua những ngày dài Ngài rong ruổi loan báo Tin Mừng khắp đất Palestina, nhất là qua cuộc khổ nạn – phục sinh của Ngài. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

T4, T3 MC.jpgĐức Ki-tô đến là để cho con người được sống và sống dồi dào; thế mà con người không thể sống mà không có Lề Luật: Lề Luật cần thiết cho sự sống con người, nhưng cũng có thể gây ra bầu khí chết chóc và chính sự chết, khi trở thành phương tiện, thậm chí “vũ khí” của Sự Dữ. Vì thế, Đức Ki-tô không thể nào không có lập trường đối với Lề Luật.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
Mt-18-21-35.jpgSống ở trên đời người ta thường đến với nhau theo quy luật “có qua có lại”, ta chỉ đối xử tốt với người có đồng quan điểm với mình, chỉ giúp đỡ những ai đem đến cho ta chút lợi lộc. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, làm ơn cho những người ghét chúng ta. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay_Nt. Maria Phạm Thực

thu 7 tuan IV.jpg“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay mang một bầu khí không mấy vui, không mấy tốt đẹp cho lắm. Đức Giê-su nói một lời nghe có vẻ xót xa, lạnh lùng.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CN I MA (2).jpgLời của Thiên Chúa là Lời của Đấng Quyền Năng tạo dựng nên vũ trụ, là Đấng làm chủ mọi loài mọi vật. Lời của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa, có sức mạnh xua trừ ma quỷ, chữa lành tâm hồn và là lời đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.