Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

NẺO ĐƯỜNG NÀO CHÚA TÌM GẶP CON

conduong.jpgBé gái mới hơn 1 tuổi, lẫm chẫm biết đi, cứ mỗi lần cha mẹ ẵm ngang qua nhà thờ là đòi vào cho bằng được, dù cha mẹ có doạ bỏ bé lại một mình. Vừa rời khỏi vòng tay cha là bé chạy ngay trước tượng Đức Mẹ, cúi đầu ạ Đức Mẹ, chỉ nhiêu đó thôi, rồi ra theo cha mẹ về nhà.

Chuyện có gì lạ thường đâu? Cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, mỗi lần ẵm con đi ngang qua tượng Đức Mẹ, em bé vẫn được mẹ dạy cho con cúi đầu ạ Đức Mẹ, thế nhưng giữa bé gái này và Đức mẹ có một tình mẫu tử đặc biệt mà bé như cảm nhận được. Thật vậy, việc bé có thể chào đời là nhờ bàn tay Đức Mẹ chở che, chẳng khác nào bé được sinh ra từ lòng dạ Mẹ.

Một việc bé chưa biết, sau này lớn khôn sẽ biết, đó là trong những tháng ngày còn là bào thai, vì áp lực cuộc sống cũng như của những người thân quanh mình, nhiều lần mẹ bé đã nghĩ đến việc phá thai. Thế nhưng một bàn tay vô hình vẫn nâng niu giữ gìn để cuối cùng bé được chào đời trong tiếng reo vui của cha mẹ và nội ngoại..

Trước bé đã có hai anh trai trên dưới 10 tuổi, một anh khi sinh ra đã bị lây nhiễm HIV, đến lượt bé rất có thể cũng sẽ cùng chung số phận. Mẹ của bé đã bao năm không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ngang qua những cảnh đời, khao khát đời sống tâm linh, chị nhiều lần đi lễ chùa nhưng vẫn không kiếm được cánh cửa mở ra đưa chị vào huyền nhiệm cuộc sống, cho đến một ngày, chị gặp một người bạn công giáo cùng bị nhiễm HIV, hai người có chung một ý hướng phục vụ những người có HIV, người bạn mới đang sinh hoạt trong nhóm truyền giáo, họ gặp nhau như cá gặp nước, người muốn loan báo Tin Mừng, người muốn xoa dịu những nỗi đau tâm hồn, và họ đã sát cánh bên nhau, chung sức chung lòng VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG HƠN.

Chị đã hiến thân phục vụ cho những người có HIV, nhưng bản thân chị lại không thoát khỏi bị kịch của chính mình giữa gia đình, nhất là từ sau ngày có thai bé gái. Gia đình viện đủ lẽ đòi chị phá thai, ngay cả sức khoẻ của chị cũng như muốn đồng loã với mọi người  khi CD4 quá thấp. Ngược lại, cô em bạn mới quen không ngớt can ngăn vì một lý do đơn giản là chị không được giết người, bằng mọi giá chị không được giết chính đứa con đang trong dạ mẹ. Cuối cùng sự sống đã chiến thắng, cuối cùng không gì ngăn nổi tình mẫu tử, và bé gái đã chào đời giữa mọi người. Dù vậy, bi kịch “mẹ chồng nàng dâu” đã không kết thúc mà còn quyết liệt hơn, cuối cùng chị phải ôm con về sống với các em.

Rời nhà cha mẹ chồng lúc bé gái chừng 3 tháng tuổi, đến nay bé gái mới hơn một tuổi thì một bé gái khác đang lớn dần trong dạ mẹ, thế nhưng giữa cuộc sống đầy khó khăn thì bé gái mới này lại được mọi người chào đón nồng hậu.

Nhìn lại những nẻo đường, từ bước tuyệt vọng vô nghĩa của người mang mầm bệnh HIV cố lần mò tìm kiếm cánh cửa dẫn vào đời sống tâm linh, cho đến khi cánh cửa hé mở và nay đã mở tung trước cặp mắt ngỡ ngàng và trước tiếng reo vui đầy thán phục của những người trong cuộc, chị không ngớt dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Khúc quanh đời chị bắt đầu với cuộc gặp gỡ với chị bạn công giáo, một con người mới gặp rất đỗi bình thường nhưng lại lạ thường: một con người mà từ lòng dạ luôn sáng lên niềm tin vững mạnh, cặp mắt ấy cứ như thấy Đấng Vô Hình, có sức tưới mát mảnh đất khô cằn vì nắng hạn.

Hai chị em đã kết thân với nhau và đã trở thành đôi bạn đường, chung tay trong những công tác xã hội và chung đường tới Thiên Chúa. Họ dắt nhau đến nhà thờ, dẫn hai cháu lớn đi học giáo lý, và nhất là giúp nhau lắmg nghe tiếng Chúa nói trong Tin Mừng và ngang qua cảnh sống thường ngày. Hai con người kéo theo gia đình đôi bên, thế là từ một ngôi làng xa kia, 2 mẹ con đơn chiếc đã có thêm mái ấm là gia đình chị bạn với các em và cha mẹ bên nội, ngược lại vợ chồng con cái chị bạn thỉnh thoảng tới thăm nhà ngoại bên này như thể ngoại của mình.

Vui buồn có nhau, không chỉ chuyện sinh sống mà cả chuyện yêu thương nữa. Cách đây hơn năm, một chàng trai đem lòng yêu cô em say đắm, còn cô em, một phụ nữ đã bảy năm phòng không, cuối cùng cũng bập bẹ nói tiếng yêu thương thuở nào. Nhưng vì gia đình chàng trai ngập ngừng khi biết cô nàng có đạo, và chàng đã âm thầm chia tay nàng vì sợ phải dối lòng, và cũng sợ làm phật lòng người con gái mình đã quá thương yêu và kính trọng. Còn bản thân cô em thì sao? Tết năm vừa qua khi tiến lên nhận lộc thánh, cô nghe được lời mời gọi: “ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga,15,5a), và cô đã khép lòng lại trước một mối tình, để hoàn toàn mở ra cho Đấng có LỜI BAN SỰ SỐNG mà cô đã tin yêu bấy lâu.

Khi hai người bạn đường cùng bảo nhau đem đặt tất cả trong tay Chúa, họ cứ nhắm thẳng phía trước bước tới, thì mọi khó khăn trắc trở đều có thể vượt qua dễ dàng đến kinh ngạc.

Thật vậy, khi bị mẹ chồng vứt hết đồ đạc ra đường, chị ôm cháu gái còn ẵm ngửa ra khỏi nhà, hai cháu trai lớn cũng đòi theo mẹ, dù có thiếu thốn hay đói khát cũng nhất tâm không rời bỏ mẹ, và cuối cùng anh chồng cũng lẽo đẽo đi theo, 5 con người chui vào cái “tổ chim”, chung sống với các em của chị trên mảnh đất gia đình, ngày ngày căng tấm bạt ven đường kiếm sống. Phía trước mịt mù quá, nhưng “người ta sống đâu chỉ nhờ cơm bánh… trong cảnh trơ trụi, người ta thường nhìn xuống, nhìn về chính mình, dễ tủi phận, thêm âu lo. Còn chị chỉ biết nhìn lên và đặt trọn tin tưởng vào Đấng có Lời Hằng Sống, và kìa bé gái mỗi ngày vẫn lớn lên, khoẻ mạnh, gia đình từng bước ổn định, 2 cậu con trai xin vào học giáo lý, những bài học giáo lý đã dạy cho các em biết ngoan ngoãn vâng lời và vui sống trong ân nghĩa.

Ngay trong những ngày đầu năm, chị đã đến gặp cha xứ cho 2 cậu con trai đã học xong giáo lý cùng với bé gái được lãnh nhận bí tích rửa tội, thế nhưng cha xứ lại đòi cả anh chị cùng phải được chịu phép rửa, mà khi đó lòng chị chưa sẵn sàng. Hôm nay, khi nhìn lại những tháng ngày qua, chị nhận rõ một bàn tay vô hình luôn kề bên để săn sóc, làm cho cuộc sống trôi nổi bên lề đường mà vẫn an bình, chị cảm nhận Thiên Chúa đầy uy quyền đòi chị phải hết lòng vâng nghe, nhưng lại sẵn sàng đón nhận mọi lời chị nguyện cầu: một mái nhà, 4 người lớn thì 3 người có HIV, thêm bé gái, đứa con đã được cứu sống lạ lùng, sinh ra không bị lây nhiễm mầm bệnh của mẹ, xinh xắn và dễ thương, và một bé gái nữa đang máy đạp trong dạ mẹ…một hoàn cảnh không bình thường nhưng vẫn cứ bình thường khi tất cả đều tin tưởng nơi Thiên Chúa muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương.

Thế còn cô em thì sao, người đã nhận được lời hứa: “hãy ở lại trong Thầy…và sẽ sinh nhiều hoa trái”. Cô đã nhận được hoa trái khi nghe tin người chị em mình đồng hành bấy lâu đã sẵn sàng xin lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với các con vào cuối năm. Còn anh chồng, từ ngày theo vợ con chui vào cái “tổ chim” đến nay, chẳng biết rồi cũng sẽ lẻo đẽo theo vợ con đến bên dòng sông sám hối xin nhận chung dòng nước thanh tẩy hay không, chỉ biết rằng cuộc sống mới đã tạo dáng cho anh trở nên người có trách nhiệm với gia đình hơn. Anh chỉ cần tiến thêm bước nữa, bước mới này sẽ giúp anh vẹn nghĩa trọn tình.

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. Hoa trái bao năm cô em vẫn hằng mơ ước và nài xin thì nay cũng đã nhận được: một chuyện không thể đã trở thành có thể khi người cha quyết định bỏ rượu. Từ nay mẹ và các em không còn phải chịu những trận đòn ghê gớm mỗi khi người cha bị ma men nhập, biến cụ thành con người hung dữ. Bỏ rượu, ông cụ trở nên hiền lành lạ thường: biết con không có tiền, mỗi tháng chỉ xin con gái hai chục ngàn tiêu vặt. Nhưng niềm vui và hạnh phúc cụ đem lại cho gia đình quá lớn, vì thế khi có tiền, cô đã trao cụ gấp mười.

Nẻo đường nào Chúa đã tìm được con?

Chính là những nẻo đưng trần, những nẻo đường của cuộc sống hằng ngày giữa bụi đường.

Nẻo đường nào con đã nhận biết Chúa bên con?

Nẻo đường của con tim biết lắng nghe và lên tiếng nguyện cầu với trọn niềm tín thác.

Chúa ơi, trong Thánh Thần, và với Giêsu,

Cuộc sống của con xin được gói trọn trong hai lời kinh: tạ ơn và hiến tế.

Vâng, vì con đã nhìn thấy tình yêu Chúa nơi chúng con.

                                                                                                                        16.06.2013

MM Tân, S.J.


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo
     NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI- Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Các bài viết cũ hơn
     HÃY ĐỂ THIÊN CHÚA CHẠM ĐẾN TRÁI TIM. G. Tuấn Anh
     VINH QUANG TỪ ĐAU KHỔ. Nt. Têrêxa Ngọc Lễ, OP.
     XIN CHO CON ĐÓNG ĐINH VỚI NGÀI. G. Tuấn Anh
     THẬP GIÁ VÀ QUYỀN LỰC.Nt. Têrêxa Ngọc Lễ, OP
     CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN.Nt. Maria Phạm Thị Hoa
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: TÂN PHÚC ÂM HÓA. GM. Giuse Nguyễn Năng
     KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN GIÁO. lm. Jos Hoàng Quảng
     DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC . GM.Đaminh. Nguyễn Chu Trinh
     CHỜ ĐỢI TRONG HY VỌNG - MỘT CHỜ ĐỢI HẠNH PHÚC. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P
     NỖI SỢ CỦA CON NGƯỜI.Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P