Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

HIẾN THÂN TRONG KHIÊM HẠ

thu 3 tuan VII.jpg

LỜI CHÚA: Mc 9, 30 - 37

(30) Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." (32) Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. (33) Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" (34) Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (35) Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (36) Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: (37) "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".

SUY NIỆM:Các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” (Mc 9,35)

1. Có lẽ hình ảnh các môn đệ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay thu hút hầu hết cảm xúc của tôi, của bạn và của anh chị. Vì sao, vì ta dễ dàng nhận thấy thái độ trái ngược nơi các môn đệ. Khi nghe Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn của Ngài thì họ sợ sệt, yếu đuối; nhưng khi so sánh vị thế giữa anh em, họ lại rất hùng hổ, mạnh mẽ. Thái độ ấy khiến chúng ta có phần vừa xót xa vừa trách móc các môn đệ.

Rồi cũng rất có thể, chúng ta sẽ miên man với những suy tư, những lý lẽ để phân tích tâm lý hoặc thái độ của các ông. Nhưng thiết nghĩ, tôi – bạn và anh chị, hãy thu tâm trí về với Chúa Giêsu, để Ngài có cơ hội gặp được ta trong những phút quý giá này.

Quả vậy, chẳng phải chúng ta đến với nhau nơi đây là để gặp Chúa Giêsu sao? Chẳng phải chính Ngài mới là điểm kết nối, là trung tâm cuộc gặp gỡ và là suối nguồn tuôn tràn sức sống cho ta sao?

2. Thành ra, thật vô lý nếu ta không hướng lòng trí về Ngài, để được Ngài dạy dỗ, được Ngài nhỏ to tâm sự trong khung cảnh xem ra thật lẻ loi, buồn bã giữa nhóm bạn thân tín của Ngài là các môn đệ.

Sự ngu muội và sợ hãi của các môn đệ cho thấy một khoảng cách giữa Chúa Giêsu và họ, mặc dù Chúa đã trở nên rất thân thiết và gọi họ bằng một danh xưng mới, không thể gần gũi và yêu thương hơn: Nhóm Mười Hai ! Trái tim Chúa thì hướng về họ, còn lòng họ lại hướng ra một đích khác. Làm sao có tình yêu, thấu hiểu, cảm thông, và dâng hiến khi hai bên không cùng nhìn về một hướng.

Đúng thế, Chúa Giêsu hướng về ý Cha, về con người, về sứ mạng cứu chuộc mà Ngài đã lãnh nhận từ Cha. Ngài thực hiện ý hướng ấy bằng con đường khiêm hạ, khiêm hạ đến nỗi Ngài không chỉ hóa thân trong một trẻ nhỏ, mà trong hình hài một tử tội. Đang khi đó, các môn đệ lại hướng về chính họ. Họ thực hiện ý hướng ấy bằng con đường tự cao tự đại, đến nỗi tranh giành và cãi cọ để có thể đạt được mục tiêu. Xót đau biết bao nhiêu !

3. Nhưng liệu tôi, bạn và anh chị, chúng ta hôm nay dù đã có bài học rất lớn từ Nhóm Mười Hai, có tránh khỏi làm trái tim Chúa Giêsu rỉ máu vì sự kiêu căng, lệch lạc, ích kỷ đến vô tâm vô tình của ta không ? Theo Chúa trên đường phục vụ, cùng Chúa đi loan báo Tin Mừng, nhưng ta phục vụ với cung cách nào, khiêm nhượng tín thác hay huênh hoang khoe mẽ ? ta dấn thân vì điều gì, có phải vì Danh Chúa và ơn cứu độ của anh chị em hay vì tiếng tăm, lợi ích bản thân hoặc thế lực nhóm mà ta đang theo đuổi ?

Nếu muốn mình được gọi tên, được đánh giá là người môn đệ Chúa Giêsu, người biết yêu hết mọi người, là người luôn phục vụ trong khiêm nhu và âm thầm, thì tôi, bạn và anh chị hãy xin Chúa Giêsu cho biết độ khiêm nhường và khả năng yêu thương nơi ta; và cũng hãy để Chúa giúp ta điều chỉnh những gì mà Chúa thấy cần điều chỉnh.

4. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhượng và chết vì yêu, xin uốn trái tim con sao cho biết cảm thấu hiểu sâu nỗi lòng và những lời Chúa dạy hôm nay, để con được bảo đảm rằng con đã theo gương Chúa phục vụ và hiến thân trong khiêm hạ. Con muốn giới thiệu cho anh chị em lương dân khuôn mặt Chúa thật hiền, thật yêu, thật dấn thân, thật khiêm hạ qua chính thái độ và cung cách sống của con. Xin giúp con, lạy Chúa là Thầy và là Chúa của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 7 TN A: YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH_ LM ĐAN VINH
     CHỦ NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A: Như Cha trên trời_Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên A: YÊU KẺ THÙ_ Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: "Tâm Hồn Trẻ Thơ"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: "TÌNH THƯƠNG CHỮA LÀNH"_Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Thứ Bảy tuần VII thường niên năm A. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường niên A. Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ baTuần VII Thường Niên A: Đức Giê-su và em bé. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc