Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

   Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

ĐẶC ÂN CHO NGƯỜI TÔI TỚ

 thứ 2 tuan II MV.jpg

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM:

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”

(Lc 1, 38)

1. Trình thuật Truyền Tin quen thuộc hôm nay hẳn sẽ “nói” nhiều điều với tôi, bạn, anh chị và quí vị. Phải, bầu khí hân hoan mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tôi gợi lên trong mỗi người niềm ao ước được noi theo Mẹ, được biết xin vâng như Mẹ và làm rạng danh Chúa như Mẹ.

Đã hẳn Chúa thương ta vô điều kiện. Ngài ban ơn cho ta cách nhưng không. Phận phàm nhân chẳng là chi để Chúa phải nhớ đến, phải bận tâm và nhất là phải cậy dựa. Thế nhưng vì Chúa phú bẩm cho ta lý trí, ý chí và tự do, nên xem ra, “công trạng” và “vai trò” của ta trong kế hoạch cứu độ của Ngài cũng không hề nhỏ.

2. Do đó, một lần nữa ta cảm ơn Mẹ Maria, tụng ca sự khiêm nhường thẳm sâu cùng niềm phó thác kiên cường Mẹ dành cho Chúa. Thật vậy, lịch sử cho biết thời thế và khung cảnh xã hội Dothái bấy giờ hoàn toàn là mối nguy rất lớn cho tính mạng nếu Mẹ thưa Vâng với kế hoạch của Chúa. Mẹ đã bất chấp mạng sống mình. Mẹ chọn Chúa. Mẹ chọn làm các điều ấy, không phải vì là bà này bà nọ, mà vì luôn ý thức mình chỉ là nữ tỳ của Chúa.

Mỗi chúng ta hôm nay có lẽ đã từng được Chúa chọn cho những hoàn cảnh, những tình huống, những biến cố lớn nhỏ trong kế hoạch của Ngài. Ai trong tôi, bạn, anh chị và quí vị đã từng đủ khiêm nhường, đủ xác tín và đủ phó dâng để an yên trong vai trò tôi tớ của Chúa hoặc người phục vụ ? Ta đã từng có kinh nghiệm thưa vâng và nhận được đặc ân mỗi khi được mời gọi cộng tác với Chúa mà bất chấp mệt mỏi, thua thiệt; mà không ngại bị bị loại trừ, bách hại hoặc oan khiên?

3. Đừng quên, trước tiếng Xin Vâng lịch sử, Mẹ Maria, dù được Chúa chọn trước, vẫn là một trong các thiếu nữ Do thái bình thường. Mẹ chỉ đi vào Lịch Sử Cứu Độ, đi vào lịch sử nhân loại và trở nên vĩ đại khi dám đặt tự do Chúa ban, dám hướng lý trí và ý chí mình theo lời mời gọi của Ngài.

Những đặc ân, sự vĩ đại, lời ca tụng, … cũng sẽ được ban cho, nếu ta thật sự sống đúng danh phận người con thảo hiếu và người tôi tớ tận trung của Chúa.

4. Lạy Mẹ Mến Yêu, cảm ơn Mẹ đã truyền cảm hứng cho con trong việc chọn Chúa và kế hoạch của Chúa. Con, như một tôi tớ của Chúa, trong danh xưng Tác viên Tin Mừng hay chỉ là một Kitô hữu bình dân, cũng muốn được theo Mẹ, tập tành thưa Xin Vâng trước mỗi lời mời gọi của Chúa. Mẹ giúp con, Mẹ nhé. Con yêu Mẹ. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.