Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên

XA TRÁNH LỐI SỐNG GIẢ HÌNH

thu 5 Tuan XXVIII.jpg

LỜI CHÚA: Lc 11,47-54

Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".

Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

SUY NIỆM: 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu phê phán lối sống của những người luật sĩ và biệt phái. Bởi thế, họ căm ghét Chúa và tìm cách làm hại Ngài.

1.      Cách sống của các biệt phái và luật sĩ

Vì sao Chúa Giêsu chỉ trích các luật sĩ và biệt phái? Thưa, vì lối sống giả hình và độc ác của các Biệt Phái và luật sĩ.

-“Các ngươi rửa sạch bề ngoài chén dĩa, mà bề trong lại chất chứa đầy sự tham ô và độc ác.” (Lc 11,39)

-"Các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ (Lc 11,47)

-“Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại". (Lc 11,52)

2. Các biệt phái và luật sĩ oán ghét, âm mưu hại Chúa

Chúa Giêsu vạch trần thái độ và lối sống giả hình và gian ác của luật sĩ, biệt phái. Vì lẽ đó, họ đã tìm cách ám hại Ngài.

Chúa Giêsu vẫn luôn trung thành với sứ mệnh mà Chúa Cha trao phó cho Ngài. Ngài đi rao truyền chân lý, sự thật và dạy cho người ta biết về Tin Mừng của Ngài. Vì Ngài  đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Những ai tin vào Ngài, sẽ đón nhận được chân lý và sự sống của Thiên Chúa.

Đỉnh cao của lòng trung thành với sứ mạng là Ngài chịu bắt bớ, bị hãm hại, bị sỉ nhục và cuối cùng là chịu chết trên thập giá, nhờ đó nhân loại được cứu độ.

3. Sống phẩm chất của người Kitô hữu trong mọi sự

Giả hình là căn bệnh chung của tất cả những ai mang danh Kitô, nằm trong chính con người của người Kitô hữu: bên ngoài trông có vẻ đạo đức, nhưng bên trong đầy những tham lam, ích kỷ, khoe khoang, tự phụ, đam mê, tật xấu..Và sống trong một xã hội còn nhiều giả dối, tham lam và tội lỗi, …trở thành một thách đố cho người tín hữu. Vậy, chúng ta sẽ sống như thế nào để xứng đáng danh Kitô hữu của mình?

Là con cái Chúa, chúng ta không thể sống theo kiểu “cá mè một lứa”; chúng ta không sống thỏa hiệp với sự dữ và bất công trong xã hội.

Là Kitô hữu, chúng ta không giả hình, giả bộ, nhưng sống thành thật, và làm chứng cho sự thật.

Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta can đảm chấp nhận những thử thách gian nan, dù có phải chịu thua thiệt nơi bản thân, mạng sống của mình, để mỗi ngày, chúng ta sống theo gương của Chúa Giêsu, giống như ngài, cho dù có người đời oán ghét, bị ruồng bỏ, bị bách hại, bị giết chết.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sống theo sự thật, sống theo Tin Mừng và sống theo con đường của Chúa, để chúng con biết làm chứng cho Chúa và Tin mừng cứu độ. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con, để chúng con có một phẩm chất xứng danh Kitô hữu và nỗ lực làm mới lại lối sống của con người và xã hội hôm nay. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.

 

 

 



 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Xuân Ha, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C: Tội Phạm Đến Thánh Thần
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần 28 Thường Niên C- Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên C: THẬT VÀ GIẢ_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm C
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C- Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C: HÃY TẠ ƠN THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C: LÒNG BIẾT ƠN THIÊN CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông