Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên B

MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ

(Lc 12,1 - 7)

hoa hong.jpg

Khi mới lên Tổng Giám mục giáo phận San Salvador, Đức Cha Oscar Rômêrô vẫn còn theo lập trường bảo thủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi nhìn thấy những bất công xã hội, ngài đã thay đổi cái nhìn của mình.

Mỗi ngày Chúa nhật, ngài giảng ở nhà thờ chánh tòa để tố cáo những tội ác đã diễn ra mà đa số là do các viên chức chính phủ. Các bài giảng của ngài như một luồng điện mạnh chạm đến toàn xã hội. Khi ngài nói, hầu như mọi người đều ngưng làm việc để lắng nghe ngài.

Ngài bị đặt vào trong tình trạng bị đe dọa thường xuyên. Một vài bạn bè thân thích của ngài đã bị giết chết. Nhưng ngài vẫn không im tiếng, cũng không lánh đi nơi khác an toàn hơn cho riêng mình. Ngài nói: “Một mục tử chân chính khi thấy nguy hiểm không thể bỏ đoàn chiên để cứu lấy mạng sống mình. Nhưng tôi sẽ ở lại với dân tôi”.

Và ngài đã bị chết dưới làn đạn của kẻ thù vào tháng Ba năm 1980 đang lúc ngài dâng thánh lễ.

Đức Cha Oscar Rômêrô quả đã sống không sợ sệt điều gì đúng như Tin mừng hôm nay đã nói: “Kẻ giết được thân xác mà sau đó không làm gì được hơn nữa

Đức Giêsu luôn muôn các môn đệ của mình phải lo cho việc rao giảng sứ điệp của Thiên Chúa và sẵn sàng chịu bách hại vì sứ mạng đó, nên Ngài muốn các môn đệ đừng sợ sự thù ãịch của thế gian, nhưng nếu có sợ thì sợ Thiên Chúa.

Chúa muôn các môn đệ của mình phải hiểu rằng:

-Muôn theo Chúa, người môn đệ cũng phải chịu đồng một sô" phận như Chúa. Đó là chuyện đương nhiên, không thể có con đường nào khác. Ngay trong chính bản thân, những xâu xé, giằng co cũng là chuyện không thể tránh được. Thế nhưng Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy an tâm, bởi vì Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngài không cất khỏi chúng ta những chống đốỉ, đau khổ và sự chết. Ngài chỉ cho chúng ta thấy đâu là ý nghĩa của đau khổ, đâu là cùng đích cuộc đời.

Hơn nữa Chúa còn đưa ra những lý do để cho các môn đệ an tâm. Chẳng có gì phải sợ, vì các quan quyền thế gian cùng lắm thì chỉ giết được thân xác của chúng ta chứ không thể giết được sự sống của chúng ta.

-Tiếp đến, Chúa Giêsu muốn chúng ta không sợ thôi chưa đủ, mà Ngài còn muốn người môn đệ còn phải biết phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Vì:

Người phó thác vào sự quan phòng của Chúa luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh mình trong mọi tình huống, nên không có gì phải sợ hãi.

Người phó thác vào sự quan phòng của Chúa còn là người tin rằng Chúa có kế hoạch riêng của Ngài và không điều gì xảy ra mà nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa.

Người phó thác vào sự quan phòng của Chúa còn xác tín rằng Thiên Chúa là Cha và mình là con. Một người Cha toàn năng và hết sức yêu thương con cái như Thiên Chúa, thì chắc chắn biết cách an bài cho con cái những điều tốt nhất.

Các bạn thân mến,

Xin Chúa giúp ta trung kiên trong sứ mệnh của người môn đệ Đức Kitô là dám nói những điều của Ngài, dám sống như Ngài đã sống và luôn tin tưởng phó thác vào Ngài.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên B: THẬT VÀ GIẢ_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên B_ CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B_SỐNG VỚI ƯỚC MƠ VÀ HY VỌNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B_ SỐNG SIÊU THÓAT ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ THỰC SỰ CỦA ĐỨC GIÊ-SU: Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A: THÁNH THẦN SẼ DẠY ANH EM NHỮNG ĐIỀU PHẢI NÓI. Lm.Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 09-15/10/2014 - Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người câm bị quỷ ám
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A: GIA ĐÌNH SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG. Lm. Duy Khang