Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

CHÚA CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT

T2 MV2.jpg

 

LỜI CHÚA: Lc 5, 17-26

(17) Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. (18) Và kià có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. (19) Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Ðức Giêsu. (20) Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi".

(21) Các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ: "Người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra?" (22) Nhưng Ðức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? (23) Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Ðứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? (24) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - Ðức Giêsu bảo người bại liệt: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!" (25) Ngay lúc ấy, người bại liệt chỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

(26) Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!".

SUY NIỆM:

Nơi trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy người bại liệt chỉ biết một điều là anh đã được Chúa Giêsu chữa lành cả phần hồn và phần xác. Khi Chúa Giêsu nói với người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”, “Này con, hãy đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà”, thì cuộc đời của anh bại liệt đã bước sang một trang sử mới, anh cảm thấy bình an, thanh thản vì biết mình được Chúa cứu. Cuộc đời tưởng chừng như đã khép lại với người bại liệt, nhưng khi gặp được Chúa Giêsu, thì một sức sống mới lại trào dâng. Gánh nặng cuộc đời đã được cất đi. Trước hết là gánh nặng của bệnh bại liệt, sau nữa là gánh nặng của tội lỗi, bởi vì người Do Thái cho rằng nguyên nhân của bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi, tội lỗi của riêng mình hay là của một ai đó. Chúng ta cứ thử đặt mình vào vị trí của người bại liệt thì chúng ta mới thấy anh hạnh phúc dường bao. Trước đây, anh bị người đời nguyền rủa rằng “Mày là thằng tội lỗi nên mới bị bại liệt”, “Luật nhân quả con ơi!”. Thế nhưng, giờ đây, khi được chữa lành, anh đã vui mừng tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng giải thoát anh khỏi gánh nặng của tội lỗi và bệnh tật.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng chiêm ngắm và tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót – Đấng luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con người, như lời Chúa phán: “Vì danh dự của Ta, Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa”. Ngày hôm nay, tình thương tha thứ của Thiên Chúa vẫn luôn dành cho chúng ta nơi bí tích Hòa Giải. Thế nhưng nhiều khi chúng ta rất ngại ngần đến với bí tích Hòa Giải, lý do có thể là chúng ta không tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa lắm, hoặc là chúng ta e ngại không biết vị linh mục giải tội sẽ nghĩ gì khi ta thành khẩn xưng thú mọi tội lỗi đã phạm. Thánh Phanxicô Salêsiô có thể thay lời cho các  linh mục giải tội qua câu chuyện sau:

Một ngày kia, có một người đến xưng tội với thánh Phanxicô Salêsiô. Thấy người này hết lòng ăn năn và thành thật xưng thú mọi tội lỗi, thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi:

- Bây giờ cha biết tất cả những thói hư tật xấu của con rồi,  Cha nghĩ thế nào về con?

- Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh.

- Chắc cha phải nói ngược lại mới phải.

- Không, Cha nói thật đấy, con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi.

- Nhưng dẫu sao con vẫn là kẻ tội lỗi.

- Không phải thế đâu con ạ. Khi Mađalêna đã ăn năn trở lại, Chúa Giêsu xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi mà thôi.

- Nhưng con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con?

- Cha không quan tâm đến quá khứ của con. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời chung vui với con.

Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao cha lại khóc? Có phải cha khóc vì thấy con phạm tội nhiều quá không?

- Không, cha khóc vì vui mừng thấy con sống lại với Chúa.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm được Chúa thương tha thứ tội lỗi qua bí tích Hòa Giải, kinh nghiệm này mời gọi chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau, nhất là trong đời sống gia đình.

CẦU NGUYỆN

  Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ Chúa chữa lành người bại liệt nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi con luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ chữa lành của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng đến với bí tích Hòa Giải để có thể đón nhận tình thương tha thứ chữa lành của Thiên Chúa. Amen.

 

Lm. J.P

 

 

 



Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng - Lm ĐAN VINH - HHTM
     Lễ Tất Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm