Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12

NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH

tải xuống.jpg 

1/ Xin điều Chúa muốn

   Thời Chúa Giêsu, phong cùi là bệnh ghê tởm nhất. Nó có thể bắt đầu bằng những mụn nhỏ và cứ tiếp tục lở loét. Những chỗ ung lở thì có mùi tanh hôi, tiếp theo là ngón tay, ngón chân mất dần cho đến khi cả bàn tay hay bàn chân rớt hẳn ra, điều quan trọng là bệnh này không thể chữa khỏi, người mang bệnh chỉ có cách là đau đớn cho đến chết.

   Câu truyện người phòng cùi tiến lại gần Chúa Giêsu, bái lạy và ngỏ lời xin, hiển nhiên thánh sử Matthêu muốn đưa ra một lộ trình để được phước huệ của Thiên Chúa, cho dù đó là một điều không thể đối với con người, nhưng Thiên Chúa thì có thể.

   Thái độ của người phong cùi cho thấy anh ta đến trước mặt Chúa Giêsu với thái độ khiêm nhường. Sau khi tiến lại, bái lạy anh ta xin rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Khi nói nếu Ngài muốn, anh ta sẵn lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa để mang bệnh. Anh ta đặt điều mình xin vào ý Chúa, bởi chỉ có Chúa mới biết ban cho điều gì tốt đẹp nhất cho con người.

   Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, hãy theo lộ trình của người phong cùi: Tiến lại; bái lạy và ngỏ lời xin điều Chúa muốn. Hiển nhiên khi đó chúng ta sẽ được Chúa Giêsu chạm vào tâm hồn mình, chữa lành những vết thương phần hồn cũng như phần xác.

 

2/ Thực hiện điều Chúa mong

   Bài đọc một sách Sáng Thế kể về Thiên Chúa đến gặp ông Abraham, và nói lên điều Thiên Chúa mong muốn, khi đó cụ Abrraham đã già và chưa có con.

   Đối với Abraham đây là một điều không thể vì ông nghĩ: “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Xa-ra đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao?”. Nhưng Thiên Chúa phán: “Không đâu! Chính Sarah, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước của Ta với nó; đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho giòng dõi nó sau này.

   Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể, đó là điều bài đọc một muốn nói tới. Vì Ngài là Chúa tể vũ trụ và nắm trong tay kho tàng ân phúc. Phần con người chúng ta hãy tin tưởng bước đi theo chương trình của Ngài, thực hiện điều Chúa mong muốn, thì khi ấy mỗi ngày chúng ta sẽ thấy được sự an bài sắp đặt của Thiên Chúa cho chúng ta.

Lm. Duy Khang 

  


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên-Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06)- Lm.JB