Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

                      

HÃY ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊSU

thu 3 Tuan II MV1.jpg

LỜI CHÚA: Mt 11, 28 - 30

(28) "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

SUY NIỆM

      Người Pharisêu đã chất những gánh nặng lề luật trên vai người theo đạo Do Thái, khiến họ phải tuân giữ cách nặng nề. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay là một tin vui cho mọi người, đặc biệt là cho những người đang sống dưới truyền thống vị luật của các kinh sư.

     Trên bước đường rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã gặp biết bao con người trung thành giữ luật của tổ tiên, tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, nhưng để giữ được đạo, họ phải tuân giữ luật lệ cách chi ly, tỉ mỉ và họ luôn sống trong lo âu vì làm gì cũng sợ lỗi luật. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống trần gian, Người thấu hiểu tình cảnh đó của Dân riêng Chúa, nên Người đã kêu gọi: “ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng”. Đức Giêsu là Thầy dạy chân lý, lời kêu gọi của Người không loại trừ ai. Ai đến với Đức Giêsu đều được thương cứu giúp. 

     Đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ cảm nhận được sự yêu thương, nâng đỡ của Đấng là nguồn ân sủng, đầy nhân hậu và hay thương xót. Người mời chúng ta mang lấy ách của Người, vì ách và gánh của Đức Giêsu là tình yêu, lòng nhân hậu, sự dịu dàng và êm ái chứ không phải là khối nặng của sự áp đặt luật thiếu tình thương, làm con người phải  gồng mình cam chịu. Đến với Đức Giêsu, chúng ta được học nơi Người sự hiền lành tuyệt hảo, một sự hiền lành phát xuất từ trong nội tâm để mang bình an đến cho người khác. Chúng ta thấy: ai cũng thích đến gần người hiền lành để nếm được sự dịu dàng của họ và chẳng ai muốn đến gần người hung dữ vì sợ mang họa. Người sống hiền lành còn được hưởng mối phúc thứ hai trong tám mối phúc Đức Giêsu đã dạy, đó là được Đất Đức Chúa Trời làm cơ nghiệp.

     Đến với Đức Giêsu, chúng ta còn được học nơi Người sự khiêm nhường tột bậc mà điển hình: Người là Con Thiên Chúa, vinh quang vô cùng vô tận, nhưng đã bằng lòng tự hạ xuống trần, làm con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, để cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Còn trong Bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một cử chỉ đáng cho chúng ta yêu quý, tôn kính Người. Trái với khiêm nhường là kiêu ngạo, điều này sách Huấn ca có nói: “ Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng tạo thành” ( Hc 10, 12). Đây là điều làm chúng ta càng phải tha thiết xin Chúa thương uốn lòng chúng ta nên giống Chúa trong cách sống hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng, để chúng ta hân hoan sống thánh giữa đời.

     Lạy Chúa Giêsu, Mùa Vọng nhắc chúng con nhận biết giới hạn của đời người, để chúng con biết sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi vì sự dữ lúc nào cũng vây quanh cám dỗ chúng  con. Xin cho chúng con biết thuận theo ý Chúa trong mọi sự và học sống sự hiền lành khiêm nhường như Chúa đã dạy, để tâm hồn chúng con là máng cỏ đón Chúa đến trong Mùa Giáng Sinh này. Amen.

 

                                                     Nt Anna Kiều Thị Kim Luyến

                                                           Dòng Nữ tỳ Thánh Thể.

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng - Lm ĐAN VINH - HHTM
     Lễ Tất Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc