Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

CỨ ĐẾN MÀ XEM

Ga 1, 34-51

globalization.jpg43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?" Ông Phi-líp-phê trả lời : "Cứ đến mà xem !" 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : "Làm sao Ngài lại biết tôi ?" Đức Giê-su trả lời : "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !" 50 Đức Giê-su đáp : "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Suy niệm:

Philipphê đã được Chúa Giêsu kêu gọi vào trong hàng ngũ nhóm 12 môn đệ của Chúa, sau đó chính ông giới thiệu về lai lịch của Chúa Giêsu với người bạn thân là Nathanael, với một địa danh nhỏ bé miền Nagiarét không có điều gì nổi bật cả, khiến Nathanael cũng mang một cảm nghĩ Nagiarét chẳng có điều gì hay cả. Nhưng chính Philipphê đã thôi thúc Nathanael: “Cứ đến mà xem”. Sau khi Nathanael gặp gỡ Chúa Giêsu, chính ông đã tuyên xưng đức tin “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en”. Theo truyền thống nhân vật Nathanael trong bài Tin Mừng hôm nay chính là Bathôlômêô.

Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta luôn được Giáo Hội gọi mời : “Cứ đến mà xem”. Chúa Giêsu đã đến với nhân loại cách đây hơn 2000 năm, nhưng chúng ta hãy nhìn lại, số người thực sự tin nhận Chúa Giêsu được bao nhiêu phần trăm so với dân số trên hành tinh này, số lượng giáo dân của giáo hội trên khắp thế giới ở thời điểm cuối năm 2010 là khoảng 1.166.000.000 người, xấp xỉ 1/6 dân số thế giới. Cụ thể hơn nơi chính quê hương Việt Nam chúng ta thôi. Theo số liệu từ Catholic Hierarchy thì số người Công Giáo là 5.658.000 người trên tổng số là 82.321.000 dân, chiếm 6,87% dân số vào năm 2005. Viễn tưởng trên một cánh đồng truyền giáo còn cần rất nhiều những lời mời gọi: “cứ đến mà xem” của mỗi người chúng ta, như Philipphê ngày trước, mỗi người hãy đem lời mời đó đến với mọi người, từ những người đã từng là con Chúa rồi quên Chúa, bỏ Chúa cho đến những người chưa được biết Chúa.

“Đến mà xem”. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa, hãy ca khen và cảm tạ ơn Chúa, vì Người đã thương tạo tác nên chúng ta.

“Đến mà xem”. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại, đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, mặc lấy thân phận phàm nhân để thực hiện chương trình Cứu Độ cho nhân loại.

“Đến mà xem”. Người là Thiên Chúa, nhưng Người vẫn sống hiếu thảo nơi gia đình Thánh Gia.

“Đến mà xem”. Người đã yêu thương đoàn lũ đông đảo đi theo Chúa để nghe những Lời của Người dạy, và Người đã làm phép lạ để họ có lương thực mà ăn.

“Đến mà xem”. Chúa yêu thương, chữa lành đủ loại bệnh tật, và cho cả kẻ đã chết cũng được sống lại.

“Và hãy đến mà xem”. Một Thiên Chúa quyền uy nhưng lại phải chịu kết án bằng cái chết trần trụi trên thập giá là vì ai?

Xin được trích dẫn một câu chuyện nói về việc giới thiệu Chúa từ trong chính cuộc sống gia đình

Có một anh bợm nhậu và rất khô khan trong việc sống đạo, đã gây biết bao chuyện rối trong cộng đoàn, có một bà vợ rất đảm đang. Trong kỳ đại phúc, chị ta giục chồng đi nghe giảng. Anh ta đáp lại bằng những lời trì hoãn và cục cằn.

Nhưng chị vẫn kiên trì đến cuối tuần, chị ta lại nhắc chồng :

-“Thì ít ra anh cũng nên đến nhà thờ mà xem bức ảnh Thánh Tâm Chúa mới sắm về, ai cũng trầm trồ khen đẹp.”

Anh chồng miễn cưỡng trả lời :

“Thôi được, thì tôi đi.”

Anh ta tới và cũng như mọi người đến ngắm bức ảnh. Anh ngắm nghía cái vết đòng ở sườn và cái vòng gai quấn quanh Trái Tim của ảnh. Bỗng anh suy nghĩ :

-  “Chính tôi, chính tôi đã đâm những gai này vào Trái Tim Đấng Cứu Thế.”

Anh hết sức xúc động. Đôi mắt tràn lệ anh đứng một lúc lâu trước ảnh Chúa. Liền sau đó anh đến toà xưng tội, tham dự Thánh Lễ và đã rước Mình Thánh Chúa. Trở về nhà, anh ôm vợ, ôm con, kể cho mọi người nghe niềm hạnh phúc anh đang hưởng và nói :

-  “Từ trước đến giờ tôi đã gây cho em và các con biết bao khổ cực, từ nay tôi hứa sẽ chỉ đem lại cho cả nhà niềm vui và gương lành.”

Ông đã giữ lời và đã biến nhà ông, mà trước kia ông làm thành hoả ngục, trở thành Thiên Đàng.

Là những Kitô hữu, chúng ta đã được lãnh nhận Ơn Cứu Độ ngay từ những ngày còn thơ bé. Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đã đến và đang triển nở từ nơi chính cuộc sống chúng ta. Nhưng chúng ta đã làm được những gì, để ơn Cứu Độ đó được lan truyền cho những anh em chưa biết Chúa.

Như chính Philipphê đã giới thiệu: “cứ đến mà xem”, như người thiếu phụ đã đưa được người chồng khô khan của mình đến với Chúa. Anh chàng khô khan trên đã nhận ra được những vết thương trên Trái Tim Chúa là do chính những tội lỗi của chính anh gây ra, làm tổn thương đến Thánh Tâm Chúa. Một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng hứng chịu những vô tâm của con người. Và sẵn sàng đáp trả lại tình thương đó của Chúa bằng những việc sửa sai lại cách sống của chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm chứng nhân cho Chúa trong đời thường của chúng con đang sống, để Danh Chúa được lan tỏa cho những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh chúng con. Cụ thể hơn cho chúng con biết sống xứng đáng với địa vị của chính mình, để làm chứng cho Chúa qua những tấm gương sáng chính nơi bản thân mỗi người chúng con. Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ TƯ SAU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM THỨ BA SAU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Minh Tứ
     Mẹ Maria, Mẹ của chúng sinh. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ HAI SAU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH: SỐNG CHỨNG NHÂN
     LỄ MẸ THIÊN CHÚA. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH: THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH-THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. M. Joseph Đinh Thị Đào
     SUY NIỆM THỨ BÀY TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ THÁNH GIA THẤT: GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN PHỤNG TỰ. Lm. Giuse Đỗ Đức trí