Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

YÊU MẾN CHÚA LÀ GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT


T2 T5 PS.jpg


Tin Mừng   Ga 14,21-26

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

Suy niệm

Là một người con ngoan là vâng nghe lời ba mẹ. Là một công dân tốt là tuân thủ luật pháp của đất nước. Là một tín hữu tốt là vâng phục quyền bính của Giáo hội và chu toàn trách nhiệm của một người con cái Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn đó là người giữ điều răn của Thiên Chúa cách tự do và trong tinh thần yêu mến Thiên Chúa  cách vui tươi hạnh phúc.

Tin mừng Thánh Gioan hôm nay được trích từ bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu và các môn đệ. Rõ hơn nữa mà trích đoạn chúng ta đọc là: Diễn từ ly biệt giữa Đức Giêsu và các môn đệ trong chương 14. Những lời sau này của Đức Giêsu như một lời tâm sự hết tâm can, như nhắn gửi cả nỗi lòng và con người của Người cho các Tông đồ. Đức Giêsu không giấu diếm chi những cảm xúc rất con người của mình cho các Tông đồ. Qua một chặng đường sống cùng với các tông đồ. Người làm tất cả chỉ để yêu thương họ và đúng như Gioan nói:  “ Người yêu họ cho đến cùng” (Ga13,1).

Và tất nhiên Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ yêu quý của mình cũng yêu mến Thầy. Và bằng chứng là yêu thì làm, yêu thì giữ giới răn của Thầy và ngược lại không yêu mến thì không giữ răn.

Quả thật, trong tình yêu: Họ hành động vì nhau, họ làm vì nhau, họ dám sống vì nhau, họ luôn nghĩ cho nhau và họ sẽ làm tất cả cho nhau. Họ luôn làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Đáp ứng mọi thứ cho người mình yêu, mặc cho những hy sinh về thời gian, tiền bạc, địa vị, sức khoẻ và những tình cảm khác ngoài người mình yêu. Và Đức Giêsu là như vậy đó. Đức Giêsu đã dám hy sinh và chết để chỉ yêu nhân loại. Nhưng đổi lại Đức Giêsu chỉ lãnh nhận được những nỗi niềm riêng, những sỉ nhục, oan trái, những roi đòn tan nát và một cái chết trong cô đơn. Thế nhưng Đức Giêsu vẫn biết thế và hơn thế nữa, Người đã cam chịu và sẵn sàng vâng nghe thánh ý Chúa Cha vì sao? Vì Người yêu nhân loại và Người hạnh phúc vì nhân loại được ơn cứu độ bởi chính giá máu của Người đổ ra.

Đối lại với chúng chúng ta dành tình yêu cho Thiên Chúa như thế nào? Một trong ba nhân đức đối thần là Tin, cậy và mến. Và đức mến là đức vĩnh viễn bền bỉ sẽ lưu lại sau khi thân xác này rã tan. Cũng là đức mến sẽ ghi lại công nghiệp để cứu rỗi linh hồn chúng ta. Vì đức mến sinh nhiều hoa trái: Đức mến thì tha thứ, tin tưởng, chị đựng, không ghen tương, không vênh vàn, không tự cao tự đại, không vui khi thấy điều ác nhưng mừng vui khi thấy điều tốt… (x. 1 Cr 13,1-13)

Quả vậy, nếu đức mến của chúng ta đầy tràn cho Thiên Chúa ngay từ đời này thì chúng ta đang thực thi Thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta đang thực hiện Lời Chúa truyền dạy cách trọn hảo. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa cách thật sự thì chúng ta cũng yêu thương tha nhân và yêu thương chính bản thân mình cách công bằng là lo lắng cho phần rỗi của linh hồn mình ngay từ bây giờ. Là chính tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa và tha nhân, để đổi lấy phần thưởng nước trời mai hậu. Cuối cùng chúng ta hãy chạy đến với Chúa Thánh Thần vì: Người sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã dạy anh em (Ga 14,26). Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con để chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như bản thân con . Amen!

 Tân Quang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP